Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện E"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1155
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay (8 ngày), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp cấp cứu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 ca, trong đó phần lớn là tai nạn giao thông. Một trường hợp chết não đang được hội chẩn, tiến hành lấy-ghép đa tạng cứu sống nhiều bệnh nhân khác.
Những ngày Tết, trong khi nhịp sống ở phố phường tất bật vui xưan, ở bệnh viện lại cao điểm những ngày trực của ê -kíp y bác sĩ. Các kíp trực cấp cứu vẫn làm việc xuyên Tết, duy trì đầy đủ nhân lực và trang thiết bị chuyên sâu.
Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng Xuân Bính Ngọ, tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, tiếng khóc chào đời trong trẻo của em bé đầu tiên đã vang lên, đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu đầy ý nghĩa của một năm mới.
Đặng Thái Mạnh đang nối tiếp sự sống bằng hơi thở của một người đã ra đi và bằng khát vọng không để phép màu ấy bị lãng quên. Cậu đặt tay lên lồng ngực bảo: “Hơi thở của người bạn ấy vẫn đang tiếp diễn trong lồng ngực mình, đồng hành cùng mình trên từng bước đi của cuộc sống mới”.
Bạn đã chán cảnh phố phường tấp nập xe cộ, tắc đường, bụi khói mù mịt, với hàng dài dòng người chen chúc hằng ngày. Nếu có những kỳ nghỉ để xả streess, để trở về với thiên nhiên nguyên sơ thanh bình, để tâm thân tĩnh tại thì Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Đắk Nông) là một điểm đến như thế.
Nhằm xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp trong những ngày Tết, Bệnh viện E đã bố trí các ca trực 24/24 giờ, với sự tham gia của các bác sĩ, điều dưỡng và đặc biệt là đội cấp cứu ngoại viện tăng cường cấp cứu người bệnh kịp thời.
Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng Xuân Bính Ngọ, tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, tiếng khóc chào đời trong trẻo của em bé đầu tiên đã vang lên, đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu đầy ý nghĩa của một năm mới.
Chiều 16/2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, do ông Đỗ Trần Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang dẫn đầu đến thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc trong lĩnh vực y tế, vệ sinh môi trường trực đêm giao thừa.
Đến 12 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa nạn nhân về bờ an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng chuyển vào Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Niềm tin và quyết tâm không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tạo nên kỳ tích, khi một bé gái hơn 2 tuổi được cứu sống dù bỏng đến 70% diện tích cơ thể.
Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi chè xanh mướt mang đến cho cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp mê hồn của mùa Xuân, thu hút du khách đến thưởng ngoạn.
Những ngày giáp Tết, trong ánh đèn sân khấu còn vương mùi phấn màu và giấy vẽ, có những gương mặt nhỏ bẽn lẽn bước ra, mang theo bức tranh, lời ca, câu chuyện đầu đời của mình. Từ những cuộc thi thiếu nhi, niềm vui giản dị ấy thắp lên ánh sáng trong veo của tài năng và ước mơ tuổi thơ.